Ghi trong Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện: Cho đi không vì một điều gì cả
VHO- Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong ngày hôm qua 7.4 cũng là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện”, bất chấp những lo lắng của đại dịch, hàng trăm người dân đã cho đi những giọt máu của mình vì một tinh thần “Vì sức khỏe của cộng đồng”.
Trong Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7.4) đã có rất nhiều người dân đến các điểm hiến máu để trao đi những giọt máu hồng với tinh thần "Vì sức khỏe của cộng đồng" Ảnh: Q.HOA
Hôm qua 7.4, phóng viên Văn Hóa đã có mặt tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương để ghi nhận những hành động đẹp của người dân đến đây hiến máu, và đã được chứng kiến những câu chuyện khó nói hết thành lời…
Năm anh em cùng đi hiến máu
Cả phòng hiến máu tại tầng 2 Viện này có 9 người đang hiến máu tình nguyện thì đã có tới 5 anh em ruột nhà anh Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1976, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội). Anh Lợi cho biết, con anh đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn cần truyền máu nhưng bệnh viện đó lại không đủ máu, nên anh đã huy động cả 5 anh em đi hiến máu. Đây cũng là lần đầu tiên 5 anh em cùng làm điều này. “Tôi đã nghe nhiều về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện nhưng chưa thực hiện lần nào. Đến đây tôi mới thấy nhiều người tình nguyện hiến máu mà không vì cái gì cả. Bây giờ tôi đã hiểu hơn những khó khăn trong việc cấp cứu người bệnh nếu thiếu máu. Sau này tôi và các anh em của mình sẽ tiếp tục hiến máu”, anh Lợi chia sẻ.
Những người đến hiến máu “không vì gì cả” như anh Lợi nói chiếm đa số. Chị Vân Anh (sinh năm 1997, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, tuân thủ Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, những ngày qua đã ở nhà, nhưng nghe qua truyền thông lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc kho máu đang gần cạn nhóm A, O nên chị đã quyết định đi hiến máu. “Tôi nhóm máu O, đã hiến lần thứ 3. Những lần trước thường hiến ở phường Nhân Hòa, nhưng thời kỳ dịch bệnh nên hôm nay tôi đến Viện để hiến máu. Đây cũng là lý do chính đáng nên tôi không ngại khi phải ra ngoài”, chị Vân Anh nói. Khi được hỏi về bệnh nhân 237 đã từng đến Viện này và có ngại không, chị Vân Anh cho biết chị không lo lắng nhiễm bệnh vì qua báo chí được biết Viện đã thực hiện rất tốt việc phòng chống dịch bệnh, phân luồng người bệnh và người hiến máu.
“Hồn nhiên” hơn chị Vân Anh, nhóm 3 người bạn của Đỗ Trường Thông (sinh năm 1996, quận Cầu Giấy, Hà Nội) lại không hề biết đến sự có mặt của bệnh nhân Covid-19 trước đó. “Nếu biết trước, chúng tôi cũng không sợ nhiễm bệnh vì đã tuân thủ mọi khuyến cáo của Bộ Y tế là đeo khẩu trang, rửa tay, hạn chế tiếp xúc…”. Thông cho hay, nhóm 3 người thân nhau từ nhỏ, thường xuyên hiến máu, nhưng hiếm có dịp đi cùng lúc như lần này. Lại đi đúng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện theo lời kêu gọi của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì càng ý nghĩa hơn.
Đến 18h ngày 7.4, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã đón tiếp hơn 900 người đến hiến máu và hiến tiểu cầu tại Viện và các điểm hiến máu cố định. Con số hơn 900 người tới hiến máu sẽ không thấm gì so với những ngày hội hiến máu của những năm trước, nhưng trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội như hiện nay thì đó là những con số rất đáng nói.
Năm anh em nhà anh Nguyễn Văn Lợi đang hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vào chiều qua 7.4
Viện rất cảm kích và rất phấn khởi
Lượng máu dự trữ của Viện tính đến sáng 6.4 chỉ còn hơn 8.000 đơn vị máu, trong đó máu nhóm A chỉ còn chưa đến 1.000 đơn vị máu, chiếm 12% tổng lượng máu dự trữ (tỷ lệ nhóm máu này trong dân số khoảng 20%). Trong khi máu nhóm AB thì lại còn đến gần 700 đơn vị, chiếm 8% tổng lượng máu dự trữ (tỷ lệ trong dân số chỉ khoảng 5%). Ảnh hưởng của đại dịch khiến người bệnh đến khám và điều trị tại các bệnh viện có giảm, nhu cầu sử dụng máu cũng ít đi nhưng Viện vẫn cần đến trung bình khoảng 700 đơn vị máu mỗi ngày để cung cấp cho các bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố.
Trong 2 tháng qua, lượng máu tiếp nhận của Viện sụt giảm nghiêm trọng. TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết: “Trong vài tuần liên tiếp, Viện chỉ tiếp nhận được 50-60 đơn vị máu mỗi ngày từ những người hiện đang ở Viện và một số điểm hiến máu cố định. Chưa năm nào mà Tháng Thanh niên và Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện lại có số lượng máu tiếp nhận thấp như vậy. Lượng máu toàn phần tiếp nhận giảm nghiêm trọng dẫn đến tiểu cầu cũng rất thiếu vì thời hạn bảo quản của tiểu cầu rất ngắn”. Chính vì vậy, người dân cũng như người bệnh thấy vô cùng cảm kích và bày tỏ tri ân đối với những người đã không hề ngần ngại đến hiến máu trong những ngày “cách ly xã hội”. Theo TS.BS Ngô Mạnh Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, ngày 7.4 cả Viện và 4 điểm hiến máu cố định ở Hà Nội đều tăng lượng người tới hiến máu. Viện mới mở thêm một điểm hiến máu cố định tại Đại học Bách khoa Hà Nội để người dân không phải đi xa. Có thể nói đây là một con số rất ý nghĩa trong thời gian giãn cách xã hội. “Điều này chứng tỏ người dân đã hưởng ứng mạnh mẽ Thư kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng”, TS Ngô Mạnh Quân chia sẻ.
Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia mong rằng, ngày nào cũng là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, mỗi người dân thấy mình khỏe mạnh thì đi hiến máu, tiếp sức cho người bệnh.
Tôi đã nghe nhiều về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện nhưng chưa thực hiện lần nào. Đến đây tôi mới thấy nhiều người tình nguyện hiến máu mà không vì cái gì cả. Bây giờ tôi đã hiểu hơn những khó khăn trong việc cấp cứu người bệnh nếu thiếu máu. Sau này tôi và các anh em của mình sẽ tiếp tục hiến máu. (Anh NGUYỄN VĂN LỢI, huyện Hoài Đức, Hà Nội)
|
QUỲNH HOA